Tổ ấm biến thành "tổ lạnh" vì nửa kia quá bừa bộn.
Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Ninh Bình cảm thấy bất ngờ khi sống ly thân với chồng, dù họ đã trải qua nhiều khó khăn để đến được với nhau. Tình cảm giữa hai người dần phai nhạt do sự khác biệt về tính cách: chồng chị khô khan, còn chị thì lãng mạn và tế nhị. Chị thích đàn ông lịch lãm, trong khi chồng lại xuề xòa, thường mặc áo quần nhăn nhúm, tóc bù xù, thậm chí quên kéo khóa quần. Mỗi lần có khách đến nhà, chị đều cảm thấy xấu hổ vì chồng ăn mặc không chỉn chu, thậm chí có lần anh còn cởi trần khi ngồi ăn với bạn của vợ.
Chồng tôi rất lười giữ vệ sinh cá nhân, thường chỉ tắm một lần mỗi hai ngày, khiến tôi lo lắng. Dù tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, anh vẫn không thay đổi, viện cớ không có bụi bẩn ở nhà. Mỗi khi muốn thân mật, tôi phải nhắc anh đi tắm trước. Anh thường mặc đồ cũ, không chịu thay đồ mới mà tôi mua. Những thói quen như ngoáy mũi hay gãi ngứa của anh khiến tôi cảm thấy ngán ngẩm, dần dần mất đi tình yêu.
Chồng chị cảm thấy áp lực vì vợ thường xuyên sửa lưng, khiến anh khó chịu. Chị mệt mỏi phải dọn dẹp bừa bộn do chồng gây ra mỗi sáng. Họ không thể hòa hợp về cách sống, dẫn đến ly thân. Chị Hạnh chia sẻ rằng nhiều người khi đã kết hôn thường không còn chú ý đến hình thức, không cần tươm tất hay cân nhắc lời nói, dẫn đến việc bộc lộ những khía cạnh tiêu cực. Phụ nữ sống luộm thuộm có thể khiến người khác cảm thấy phản cảm, và ngay cả đàn ông cũng có thể chán nản nếu vợ không giữ nhà cửa gọn gàng.
Đàn ông sống vì danh dự, vì vậy khi khách đến nhà thấy bừa bộn, họ sẽ cảm thấy mất mặt. Việc thay đổi thói quen không dễ, nhưng các chị em nên bắt đầu từ từ bằng cách lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý, dọn dẹp từng phần một. Đừng chán nản, vì hạnh phúc gia đình và sự nể trọng của người khác xứng đáng để chị em nỗ lực thay đổi.
Source: https://afamily.vn/to-am-thanh-to-lanh-vi-nua-kia-qua-luom-thuom-20180312103517465.chn